Ước Mơ Cuộc Đời

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ước gì như áng mây
Trôi nhẹ nhàng trong nắng
Ước gì như sóng lặn
Ôm bể đời đầy tay

Ước gì đếm từng ngày
Vui từng phút từng giây
Bên hoa lá cỏ cây
Bên người ngay, việc tốt

Ước đời không mai một
Không ủ dột, mệt, đau
Đời muôn sắc muôn màu
Đủ thời gian trải nghiệm

Cả một đời tìm kiếm
Đừng ước, nguyện tự tim
Gắng hết sức hết lòng
Tạo màu hồng tô điểm

Giữ lòng tin, tâm niệm
Chớ đong đếm phân vân
Chớ ngần ngại tần ngần
Cho đi không cầu nhận

Học một đời chưa vững
Thì cứ gắng đưa chân
Đời dâu bể bâng khuâng
Ôm lòng xuân tự vấn

January 2018
Chưa phân loại
Uncategorized