Anh Mãi Nhớ

Tác giả: Trần Minh Hiền

Em Sẽ Quên

Em sẽ quên những muộn phiền không nhớ
Những đau buồn không để ở tâm tư
Không có còn những sầu vương thức trắng
Không còn những lúc lặng lẽ cô đơn

Em sẽ quên những gì không đáng nhớ
Không còn khoắc khoải trăn trở đêm thâu
Vết thương đau năm tháng sẽ xoá nhàu
Để tâm hồn lúc nào cũng vui vẻ
Thông Mỹ Linh
ANH MÃI NHỚ
(Họa bài thơ Em Sẽ Quên của Thông Mỹ Linh)
Anh mãi nhớ người em yêu đáng nhớ
Nhớ mãi hoài người em ngụ tâm tư
Sẽ mãi còn luyến lưu em trinh trắng
Sẽ không còn quạnh quẽ nỗi cô đơn

Anh mãi nhớ ôi em yêu niềm nhớ
Nhớ mãi hoài người em nhỏ đêm thâu
Tình chúng ta đẹp đẽ chẳng nát nhàu
Anh sẽ làm cho em luôn vui vẻ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 4 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized