Ung Thư Tư Cách

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Trâu già thích gặm cỏ non
Cỏ non lại thích tìm con trâu già
Đổ đồng ai cũng như hoa
Nhìn qua nhìn lại chưa già hết non
Tham, níu kéo chút vàng son
Già, sồn không chịu, giả con nai vàng
Nhìn lên nhìn dọc nhìn ngang
Không chịu nhìn xuống, địa hàng người ta
Mà quên kiểm lại hàng nhà
Da nhăn, má hóp theo đà nó lăn
Nhớ nhung nhung nhớ băn khoăn
Tim non, mặt đã già khằn từ lâu
Thuần phong mỹ tục làm đầu
Chàng, nàng quên mất bể dâu cũng dời
Đú đởn, trơ trẽn khơi khơi
Con thẹn, cha mẹ cạn lời khuyên can
Kẻ tung, người hứng nén vàng
Tham nhũng, hối lộ, thêm nàng, thêm dinh
Xã hội vì thế loạn kinh
Tham sang phụ khó, xập xình hộp đêm
Lều tranh không chứa nổi tình
Có con rao bán, vợ mình cho thuê
Hàn, Tàu, gieo giống bốn bề
Tha hương lao động mang về con hoang
Việt Nam biển bạc rừng vàng
Bây giờ chỉ thấy bạt ngàn rác dơ
Ung thư rình rập từng giờ
Tâm hồn ô uế bây giờ di căn
Tư cách ung nhọt lằng nhằng
Giáo dục uốn lượn như trăn không đầu
Việt Nam đang sẽ về đâu
Diệt vong, mất gốc, vạn sầu một vui
Nghĩ thôi đã thấy ngậm ngùi
Bạn ơi có ngửi thấy mùi tang tương
Cùng nhau, tỉnh giấc, gắng vươn
Vượt qua quốc nạn, thẳng đường bền lâu
Thuần phong mỹ tục làm đầu
Đáp lời sông núi, trọn câu làm người!
Chưa phân loại
Uncategorized