Tưởng Tượng Ta Đang Tương Tư

Tác giả: Yên Chi

ừ nhỉ ! sao không tương tư ?
để mang cảm giác lừ đừ
để cho con tim thấp thỏm
người ơi...
một cõi huyền hư

thử làm một kẻ si tình
ru buồn đan kín sợi thơ
dài đêm nhức mình trăn trở
chờ người...
hóa mộng giấc mơ

nghe chừng gió lạ đậu tim
ray rức sợ vỡ mạch tình
trở bệnh trầm kha nhừ tử
tìm người...
một bóng lặng thinh

như diều gặp phải gió êm
lâng lâng vũ khúc say mèm
mây trời rẽ đời lả lướt
cùng người...
chấp cánh bay lên

tập tành nhớ thương quay quắt
nhục hình gai nhọn thấm đau
vết lòng trăm năm còn nhắc
tưởng tượng...
tương tư vì nhau !?

Yên Chi
Chưa phân loại
Uncategorized