Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chờ...

Tác giả: Yên Chi

rủ mây mời mọc trăng về
đếm ngày mười sáu -- lê thê -- ta chờ

em về trăn trở giấc mơ
ta -- trăm nỗi mộng -- lơ ngơ giữa giòng

trăng rơi nửa mảnh lấp sông
ngửa hồn ta hứng long đong một thời

còn không một nửa tình vơi
ta chờ -- hết kiếp -- mãn đời -- em cho ?

Yên Chi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Điều Không Và Có
  • Rơi....
  • Giòng Sông...
  • Tình Xa
  • Hạ Hồng
  • Đêm
  • Nơi Hẹn Đến
  • Soi....
  • Tưởng Tượng Ta Đang Tương Tư
  • Chia...
Thơ tương tự
  • Chờ (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Chờ (Hoài Nhớ)
  • Chờ (Kha Hán Quân)
  • Chờ (Ngọc KTS)
  • Chó (Trần Khiêm)
  • Chờ (Đuyên Hồng)
  • Chờ (Nvpk)
  • Chờ (Trần Mạnh Hùng)
  • Chờ (Thanh Tùng)
  • Chờ (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 469.
  • Xuân Tha Hương
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (265)
  • Bến Tình
  • Miền Thanh Khiết
  • Tàu Cộng, Việt Cộng Tính Sao Đây?
  • Tôi Buồn… Bởi Vì Em Vui Vẻ.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 521.
  • Đêm Giao Mùa
  • Phổ Hiền Bồ Tát
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
©2026 - CungThuGian.com