Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tương Tư...

Tác giả: Tương Tư Thảo

Ta đã yêu em từ thuở nàoc
Hằng đêm nhung nhớ, lòng xuyến xao
Ảo mộng uyên ương thầm ao ước
O bế tình riêng nỗi nghẹn ngào
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tan Vỡ
  • Hết
  • Làm Người Tốt Được Gì
  • Sóng Và Gió
  • Anh Yêu Em 2
  • Ước Vọng Ngày Xuân
  • Anh Yêu Em
  • Mùa Đông Buốt Giá
  • Tương Tư Thảo 3
  • Tương Tư Thảo
Thơ tương tự
  • Tướng (Dung Nguyên)
  • Tưởng (Kim Trung)
  • Tượng (Trần Tuấn Kiệt)
  • Tưởng (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Tương (Dạ Tím)
  • Tương (B.S Bạch Liên)
  • Tưởng (Trần Như Chuyên)
  • Tương Biệt Dạ (Huyền Kiêu)
  • Tưởng Bở (Thiết Dương)
  • Tưởng Chừng (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Lắng Đọng Nỗi Niềm
  • Đêm 10
  • Cõng Mưa
  • Chưa Đo Được Lòng
  • Đời Không Hò Hẹn
  • Tiếng Cười Khan
  • Một Năm Một Mùa
  • Không Tên 48
  • Còn Buồn
  • Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
©2026 - CungThuGian.com