Tương Tư Thảo 3

Tác giả: Tương Tư Thảo

Từ ngày em cất bước ra đi
Ta gọi tên em trong nhung nhớ
Người ơi sao em nỡ hững hờ
Giết chết tình ta, khối tình thơ

Từ ngày chia tay không là bạn
Ta mãi kiếm tên em trong nỗi nhớ muôn vàn
Đêm đêm thức trọn, lòng ngổn ngang
Em đã ra đi, đã không màng

Ta sẽ phải nên làm gì đây
Đã nhiều lần qua nỗi đau này
Tim ta đã nát càng thêm nát
Tình yêu là gì, lắm đắng cay

Người ơi ta chẳng trách em đâu
Chỉ trách tại ta người đến sau
Biết làm gì hơn, kẻ thua cuộc
Em đã sang ngang, đã qua cầu

Giờ đây ta sống trong âm dư
Nhung nhớ về em người chối từ
Tình ta sầu muộn gom thành khối
Héo hắt tựa gốc ...cỏ tương tư


11162010
Chưa phân loại
Uncategorized