Tuổi Phê Sáu Chín.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Tuổi phê sáu chín.

Sáu chín tớ bảo đã gìa
Bước đi đã mỏi nhưng là tuổi phê
Niệm xưa mộng cũ tràn về
Đem ra xào nấu vợ chê là gàn.

Xưa trẻ còn ham tiếng đàn
Bây giờ lưng mỏi, có màn ru mây
Sân si tớ vẫn còn đầy
Xe ham bóng đẹp hình fây thích ngàu.

Nghe nói cảnh đẹp ở đâu
Là đưa vợ tới nghiêng đầu nghiêng vai
Đi chơi rong ruổi lai rai
An nhiên thanh thản là bài không quên.

Phở ăn to bụng chẳng nên
Đẹp thì cứ thưởng, đừng quên giá mình
Tuy gìa nhưng vẫn cứ tình
Miễn sao đừng để giống hình gìa dê...

Gìa dê con cháu sẽ chê
Gia đình chán nản, đi về sao vui?
Sáu chín không thich béo bùi
Cô let rình rập có mùi không yên.

Tự chăm để ý không quên!
Sáng gắng chạy bộ bớt lên mỡ đường
Con cái không coi là thường
Nhưng không đòi hỏi chúng thương mình nhiều.

Cháu mình còn thiếu bao điều
Ông bà chẳng nhẽ đòi chiều ngây ngô
Những chuyện ông cậu bà cô
Hãy xếp vào góc bi bô làm gì?

Nhà ta đầy ắp va li
Dại mà cõng chuyện làm chi hả người?
Sáu chín năm nữa bảy mươi
Xếp hàng bảy bó thành người Cổ lai

Ngó lại đã thấy đường dài
Trời cho ngày tháng trang đài thênh thang
Thảnh thơi là phúc cao sang
Con ngoan cháu qúy, thiên đàng trần gian...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized