• Đoạn Trường Duyên •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Đời vô vị thơ sầu giăng lối
Chốn mộng trường tăm tối sân - si
Tam sinh ắt cũng chỉ vì
Chữ "thương" chưa trọn gây chi não nề

Ngẫm thế sự còn mê vị ái
Chút hồng trần tim ngại luyến mơ
Trăm câu vạn chữ đợi chờ
Đau thay... ánh mắt làm ngơ của nàng

Rượu ngày vui cung đàn lỗi nhịp
Ta nhất thời chưa kịp tìm quên
Duyên xưa chữ nghĩa chăng bền
Cớ sao chữ phận lênh đênh kiếp người

Ai vội gượm nụ cười trong mộng
Lặng quay đầu môi nóng vị men
Tửu kề lệ đắng mi hoen
Há chi vướng bận người quen một thời

Chắc có lẽ tình ơi xin kết
Khúc nhạc buồn khi hết vương mang
Người thương chọn bến giàu sang
Ta về gác lạnh bẽ bàng tình si...

Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
Chưa phân loại
Uncategorized