Tuổi Mười Bảy

Tác giả: Thiên Ân

TUỔI MƯỜI BẢY
Mừng em vào ngưỡng mười bảy
Trổ mã.xuân thì ,ô hay?
Líu lo tung tăng bay nhảy
Như con chim sáo đa tài

Lửa tình bắt đầu nhen nhóm
Thèm bẻ gãy nốt sừng trâu
Soi gương má hồng, xí xọn
Đôi bờ thương nhớ bắc cầu

Sợi dây tình yêu nhạy bén
Rung động thế giới muôn hoa
Thèm cắn móng tay chút thẹn
Hồn nhiên,tinh nghịch,giao hòa

Mắt tình liếc ngang,trông dọc
Âu yếm ,dịu dàng, thiết tha
Ngồi buồn thả thơ con cóc
Thòm thèm níu áo người ta

Đôi khi mở tình thương nhớ
Bày đặt giấu kín nỗi lòng
Chân yêu vào vòng bỡ ngỡ
Rụt rè ,chớp mắt chiều đông

Ngày em mon men mười bảy
Anh khoái “ coi mắt” từ lâu
Mong cây đơm hoa kết trái
Cho hương mắc cỡ gật đầu
Ngày 1/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized