Tuổi Hồng

Tác giả: Thiên Ân

TUỔI HỒNG

Tôi ngỡ ngày em mãi còn thơ
Ngày xưa ao ước hái mộng mơ
Đêm ngày ve vãn như ong bướm
Nuốt bóng trăng sao dệt ơ hờ

Tôi nghĩ tình yêu hóa giản đơn
Trò chơi thơ dại thuở trẻ con
Trốn tìm rượt đuổi trong góc tối
Lỡ giẫm chân nhau lại giận hờn

Tôi ru giấc trẻ cho nồng say
Thích em , cái liếc mắt thiệt dài
Em ngủ ngoan hiền vòng tay ấm
Gối đầu buông lỏng bờ tóc mây

Tôi ném vu vơ vỡ trời chiều
Lá vàng ngoi ngóp mạch nguồn yêu
Lời khờ tiếng khạo nghe ai oán
Dốc cạn tâm tư gãy cánh diều

Tôi thích trăm năm kẻ đa tình
Gom môi ngây dại một thềm xinh
Nhặt má hồng hồng bên sân vắng
Lượm tiếng cười đùa trong nắng trinh

Tôi dìu em bay vào cõi tiên
Nơi ấy đôi ta thú ngoan hiền
Ta dựa dẫm nhau say mộng ước
Xóa vết thương đau mọc ưu phiền
Ngày 22/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized