Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Tình

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Tôi còn chỉ mấy vần thơ
Tặng em, tặng những cơn mưa trong đời
Giọt nào còn đọng trong tôi
Giọt nào sương khói bên trời nhớ nhung
Thơ như những sợi tơ chùng
Nao nao vọng giữa đời không biết nghèo
Còn mây bảng lảng lưng đèo.
Ai nghe gió lạnh về theo cuối rừng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Tự Tình (Trần Huy Sao)
  • Tự Tình (ĐTH Nhã Vy)
  • Tự Tình (Khánh Quỳnh)
  • Tự Tình (Gió Một Chiều)
  • Tự Tình (Bướm Đêm)
  • Tự Tình (Nguyên Hữu)
  • Tự Tình (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Tình (Phạm Thái Vinh)
  • Tự Tình (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Tự Tình (ToAnPhong)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Thoáng Nào
  • Bài 13
  • Tản Mạn Bốn Mùa
  • Âm Dương
  • Đêm 3
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1822)
  • Nhớ Chiều Mưa
  • Nhớ Con Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1757)
  • Sống Vội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Suongsuong
  • Mường Mán
  • Võ Hoàng Nghĩa
  • Viên Mãn
  • Nguyễn Quang Tuyển
  • Timbuondoncoi
  • Vũ Thanh Hoa
  • THANH THANH KHIẾT
  • Võ Anh Tuấn
  • Ngô Văn Phú
©2025 - CungThuGian.com