Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Tình

Tác giả: THỦY THỪA TỂ

TỰ TÌNH
Đêm nằm hứng vạt gió mây
Thả cho tâm tưởng mang đầy hơi sương
Bờ đê
Không chiếu, không giường
Không chăn, không gối
Tôi thương cảnh nghèo
Nằm nghe tiếng côn trùng reo
Bận lòng chi bởi chữ NGHÈO... hỡi tôi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Đề
  • Với Sen
  • Tự Tình Ii
  • Gửi Em
  • Chiều
  • Nhớ
  • Vào Hạ
  • Nghịch Với Lục Bát
Thơ tương tự
  • Tự Tình (Trần Huy Sao)
  • Tự Tình (ĐTH Nhã Vy)
  • Tự Tình (Khánh Quỳnh)
  • Tự Tình (Gió Một Chiều)
  • Tự Tình (Bướm Đêm)
  • Tự Tình (Nguyên Hữu)
  • Tự Tình (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Tình (Phạm Thái Vinh)
  • Tự Tình (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Tự Tình (ToAnPhong)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngài Ở Đâu ?
  • Tiếng Buồn Trong Sương Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1185)
  • Chuyện Cũ Như Thường Ngày
  • Trăng Mười!
  • Để Biết Thế Giới Vĩ Mô - Vi Mô
  • Tơ Say
  • Hy Vọng Của Ngài
  • Để Cân Bằng Lại Nguồn Năng Lượng Sống...
  • Nỗi Nhớ Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
©2025 - CungThuGian.com