Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Tình

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

TỰ TÌNH

Cuối tuần
Người đón kẻ đưa
Dòng tình xuôi ngược
Vui chưa
Hỡi tình!
.
Còn người
Đón cái vô hình
Những bao chúa nhật
Tự tình trăng mây.
.
Nhặt thơ
Vác cả bao đầy
Ngồi nhai
Khoảng lặng
Chôn mây đáy hồ.
.
Cuối tuần
Ai đợi ai chờ
Đón dòng trong đục
Vật vờ
Sắc đông.
.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Tự Tình (Trần Huy Sao)
  • Tự Tình (ĐTH Nhã Vy)
  • Tự Tình (Khánh Quỳnh)
  • Tự Tình (Gió Một Chiều)
  • Tự Tình (Bướm Đêm)
  • Tự Tình (Nguyên Hữu)
  • Tự Tình (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Tình (Phạm Thái Vinh)
  • Tự Tình (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Tự Tình (ToAnPhong)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đẹp Xinh, Dễ Thương Tìm Đâu Vậy
  • Khắc Khoải.
  • Đi Giữa Mùa Đông
  • Ôi Cố Hương
  • Gió Hãy Nhẹ
  • Giọt Rượu Tình Thơ
  • Ru Em Gọi Thầm
  • Bài Ca Trong Chúa
  • Bước Đường Hạnh Phúc
  • Tình Quê.bt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
©2025 - CungThuGian.com