Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Tình

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Đêm qua có một gã khùng
Nằm mơ mộng tưởng tình chung ngọt ngào
Môi mềm ân ái được trao
Dắt hồn trinh bạch đi vào chốn hoang

Ngao du chín cổng địa đàng
Với cô gái đẹp chính nàng Hằng Nga
Giật mình bừng tỉnh xót xa
Chăn đơn gối chiếc mình ta giữa rừng
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Em
  • Nhật Ký Yêu Thương 1
  • Lời Giải Thích.!
  • Ngày Ấy (Kỷ Niệm)
  • Chiều
  • Không Đề 4
  • Tháng Chín Khai Trường
  • Tạm Biệt Chim Én
  • Em Đi Lấy Chồng
  • Người Thứ Ba
Thơ tương tự
  • Tự Tình (Trần Huy Sao)
  • Tự Tình (ĐTH Nhã Vy)
  • Tự Tình (Khánh Quỳnh)
  • Tự Tình (Gió Một Chiều)
  • Tự Tình (Bướm Đêm)
  • Tự Tình (Nguyên Hữu)
  • Tự Tình (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Tình (Phạm Thái Vinh)
  • Tự Tình (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Tự Tình (ToAnPhong)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Còn Dang Dở
  • Đảng Viên Ở Chùa
  • Nấc Nghẹn
  • Tháng 3 Ngày 8
  • Phong Sương
  • Đốt Hết! Cháy Hết!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (981)
  • Về Lại Dòng Lam
  • Vô Đề 2
  • Dốc Đá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chế Lan Viên
  • Phan Tình
  • Nguyễn Công Trứ
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
©2025 - CungThuGian.com