Tự Tình Giấc Mộng

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH GIẤC MỘNG
Ta tự hỏi trời cao có mắt?
Đường vào tim hẹp chật ra sao?
Bao giờ mở cửa vườn đào?
Bướm ong tắm mộng mơ nào đó hay?

Em chờ ai , đợi ai , ai đợi?
Trôi hết bờ tóc rối thầm thương
Quay đi ngoảnh lại bốn phương
Vạn con đường, vạn con đường , về đâu?

Tình mọc cánh bay vào mây gió
Chuyện đó đây , đây đó nôn nao
Chân còn bước thấp , bước cao
Mau mau chậm chậm vớt bao sợi buồn

Khi ngọn gió thèm thuồng môi lạ
Ai gieo nhân gặt quả non tơ?
Khi đời muôn chuyện bất ngờ
Thương thương , nhớ nhớ vấp bờ thấm đau

Tiếng lòng ấm chênh chao giấc điệp
Phép màu kia hóa kiếp được chi?
Rầu rầu rĩ rĩ đôi khi
Trăm năm bóng lá từ bi mọc đầy
Ngày 15/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized