Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chim Lồng

Tác giả: Đăng Lộc

CHIM LỒNG

Chịu cảnh trong lồng suốt bấy lâu
Dùng muôn tiếng hót khỏi giăng sầu
Trời quang tỉnh giấc nhìn mây gió
Khoảng lặng quay mình đạp tép sâu
Thấp thỏm nhiều phen lời hoá nhạt
Khát khao lắm buổi mắt đan ngầu
Được thương vẫn nhớ rừng xanh gọi
Muốn phá gông cùm vượt bể dâu.

Đăng Lộc
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nữ Ngủ Giữa Rừng Ban
  • Chơi Trung Thu
  • Hẹn Chị Hằng Thu Sau
  • Mừng Thọ Bố Tám Mươi
  • Vịnh Núi Đôi
  • Duyên Tháng Giêng
  • Một Thoáng Tình Xuân (Liên Ngâm)
  • Thương Thầm (Khoán Thủ Chiết Tự)
  • Hoa Sen
  • Em Tựa Nhành Hoa
Thơ tương tự
  • Chim Lồng (Phan Thanh Minh)
  • Chim Lồng (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Quê Hương Mênh Mang Hương Lúa !
  • Linh Hồn Đức Kitô
  • ++ Cảm Tạ Ngọc Sang 5 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 186++
  • Hãy Ngủ Bình Yên
  • Mắt Cận
  • Hái Hồng
  • Nhớ Không
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (645)
  • Giấc Mơ Lạ
  • ++ Chờ Hưu ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
©2026 - CungThuGian.com