Một Chiều

Tác giả: Đóa Hoa Hồng

Một chiều ... chỉ một chiều thôi
Ai thương, ai nhớ ... ai ngồi ngẩn ngơ
Một chiều ... thương nhớ vẩn vơ
Cho tim rung động mộng mơ bên trời

Nhớ ai ... không nói nên lời
Nhớ ai nên mới ru hời ... tiếng yêu
Đêm về trống vắng tịch liêu
Cho con mắt mở buồn hiu nhớ người

Nhớ thương câu nói tiếng cười
Lời trao, lời gởi thắm tươi ngọt ngào
Một chiều ...chỉ có lối vào
Lối ra chẳng thấy, đường nào cũng xa

Tình yêu như bướm như hoa
Hoa thơm khoe sắc, bướm là đà say
Tình ta theo gió lay lay
Lỡ theo cánh bướm ngất ngây men tình

Jan 21, 2002
Chưa phân loại
Uncategorized