Một Chiều Cồn Cát

Tác giả: Trần Bảo Ngọc

Trong cơn gió chiều nay bất chợt
Cồn Cát chiều nay vắng bóng anh
Không ai cả, chỉ một mình em bước
Một mình em... chỉ có một mình...

Vuốt ngược thời gian xin lui về quá khứ
Nơi đây có em và có cả anh
Có anh trong hoang tàn xa vắng
Xin hãy lui về ngày mà em có anh...

Thấm thoát thời gian xa xôi thương nhớ
Kỉ niệm nào vẫn còn mãi nơi đây
Anh đã đi và còn ai sẽ đi nữa
Xin hãy về đây với tất cả một lần.

Cồn cát: 12/2014
KN: 14/02/2012-28/02/2015
Chưa phân loại
Uncategorized