Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Là ....

Tác giả: Đóa Hoa Hồng

Từng con phố nhỏ ...
Với dấu chân qua
Một lần bỡ ngỡ ...
Một lần xót xa

Bao năm xa cách
Ai nhớ gì không
Như người lữ khách
Vẫn còn đi rong

Theo bước thời gian
Làm cánh chim ngàn
Chở từng ước vọng
Chẳng ngại gian nan

Dõi mắt trông theo
Mây ngàn gió lộng
Chút gì vướng động
Chút gì nhớ mong

Jan 15, 2002
DHH
~~~/~~((@
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Áo Tím Buồn Vương
  • Chiếc Bóng Tương Tư
  • Vui Xuân
  • Thì Thầm
  • Ngày Xuân ... Khai Bút
  • Mưa Mềm Áo Thu
  • Một Chiều
  • Xuân Hẹn Hò
  • Ấy Ơi
  • Xuân Trong Nỗi Nhớ
Thơ tương tự
  • Không Là ..... Tình ! (Vũ Ngọc Long)
  • Không Là Nhau Nữa (Viên Mãn)
  • Không Lấy Điều Dối Gian (Mr.Smile)
  • Không Là Gì!... (Cong Chinh (CH2))
Thơ bạn muốn xem
  • Thư Cho Anh ...
  • Chớ Dành Ngại Nhau
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 74 Tình Thu Lá Úa
  • Nghe Sương Khói Phủ Đầy Hồn Nhỏ
  • Vẻ Đẹp Hình Thể Cùng Vẻ Đẹp Tâm Hồn
  • Mầu Cây Trong Khói
  • * Khúc Tự Tình *
  • Nhớ Em
  • Bài Nhớ
  • ** Album Đặc Biệt 20 Bài - Vân Khánh + Ngọc Sang Ngâm **
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
©2025 - CungThuGian.com