Tự Tình Cơn Mưa

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH CƠN MƯA
Tình yêu chìm vào cơn mưa
Bong bóng vỡ đôi dòng nhớ
Kỉ niệm tan vào muôn thuở
Trái tim trăn trở bốn mùa

Kẽ tay mọc nhánh đau thương
Tan trường trông vời áo ướt
Sợi mưa dệt thơ gương lược
Xa xôi rảo bước đoạn đường

Tình yêu bẽ bàng dây oan
Tháng tháng , ngày ngày vô vọng
Nước trôi về miền khát vọng
Rối ra rối rắm cung đàn

Ve vãn lẽo đẽo theo em
Một thời , ai thích ai thật ?
Vòng tay xa lơ xa lắc
Giấc mơ gọt bóng êm đềm

Tình yêu bèo bọt trôi nhanh
Thời gian râm ran lồng ngực
Người về đỉnh cao ngờ vực
Trắng đêm ta thức ...đêm tàn

Thương bài toán đố chia hai
Con đường còn nhiều lối rẽ
Trăm năm đời ta mấp mé
Từ đây đánh mất dấu hài
Ngày 9/4/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized