Tự Tình Cơn Mưa 2

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH CƠN MƯA
Mưa trôi hết tuổi yêu đương
Những con đường , những con đường ...lá bay
Về đâu tóc ngắn , tóc dài ?
Âm thầm đếm bóng thu gầy xa xôi

Mưa giăng trăm lối tàn hơi
Con thuyền mưa gió chơi vơi giữa dòng
Tiếng cười , giọng nói ...đục trong
Mưa sầu nhân thế khơi dòng ngóng trông

Mưa như trò chuyện nhớ mong
Thương chùm bong bóng vỡ trông thẫn thờ
Nỗi niềm chôn giấu giấc mơ
Mười năm xa vắng bến bờ rong rêu

Mưa đi gác vắng đìu hiu
Ta sầu cô quạnh dốc chiều khổ đau
Đôi chân nào nỡ đi mau ?
Em ơi ai hái tình vào thiên thu !

Mưa gieo cay đắng mịt mù
Lòng đau đáu chảy vi vu cõi buồn
Xin em giữ mãi yêu thương
Trăm năm thế kỉ nằm nương góc trời
Ngày 22/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized