Nơi Đến Một Tình Yêu

Tác giả: Nguyễn An Đệ

Mình đã đi bao xa rồi em nhỉ
Lối quen này anh chỉ có em thôi
Con đường xưa bao sông suối núi đồi
Dù trắc trở vẫn chung đôi cùng bước

Mình đã vui qua bao mùa xuân trước
Cũng khi buồn như con nước mùa đông
Cõi đời này như biển sóng mênh mông
Tình đôi ta anh mong về đến bến

Một mùa xuân bao khát khao lại đến
Chim hót mừng trìu mến dưới hàng cây
Mây hiền hòa nắng ấm cũng về đây
Dang đôi tay ôm tình xuân ngây ngất

Những cơn mưa chiều xuân bay lất phất
Như phủ đời những được mất ngày qua
Em biết không nơi đến vẫn còn xa
Anh nguyện dìu đi cùng em qua hết

Nếu một mai trên đường dài mỏi mệt
Anh nguyện ngồi để dệt những yêu thương
Em tựa anh cho quên hết đoạn trường
Nơi tổ ấm mình hướng về em nhé!./.

Trích trong tập NƠI ĐẾN MỘT TÌNH YÊU
Nguyễn An Đệ, 2019. NXB Đồng Nai.
Chưa phân loại
Uncategorized