Tự Tình Cây Xương Rồng

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH CÂY XƯƠNG RỒNG
Em sinh ra khô cằn sỏi đá
Ru bốn mùa Xuân , Hạ , Thu ,Đông
Hoang vu , sa mạc ... mưa giông
Màu xanh mọng nước neo dòng thi ca

Mình gai góc hiền hòa chân thật
Tuổi phong sương phảng phất giữa đời
Ngẩng đầu tìm chút thảnh thơi
Giàu lòng nhân ái với người trần gian

Rễ bén sâu dọc ngang , ngang dọc
Hạnh phúc ru bờ dốc , non cao
Nửa đêm , ngọn gió rì rào
Nhỏ to tâm sự tuôn trào dòng thơ

Mùa nở hoa kẻ chờ , người đợi
Những gam màu muốn nói diết da
Tím , hồng , cam , đỏ...thiệt thà
Đắm say , say đắm , gần xa , xa gần

Chiều rụng cánh bâng khuâng mây gió
Ta thương nhau mốt nọ , mai kia
Đêm sâu đôi lứa sớt chia
Hứng ngàn hạnh phúc , trăm tia nắng vàng

Thời gian rỗi điểm trang vóc dáng
Chữ thủy chung biển cạn , non mòn
Môi treo hờ hững tơ non
Ai gieo thương nhớ dập dồn , ai gieo?
Ngày 15/2/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized