Tự Tình Cây Cỏ

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH CÂY CỎ
Ai bảo với em cây cỏ vô tình ?
Không cảm xúc vô tri và vô giác ?
Trái lại , cỏ cây cho đời thơm mát
Hơi thở yên lành tự tại trong tâm

Nhạy bén thần kinh , cung bậc âm thầm
Nghìn năm trôi neo đôi bờ dục vọng
Ở sườn núi , vực sâu còn in bóng
Đồng lúa , nương dâu ...một chút thiệt thà

Cỏ ngước đầu nhìn mặt trời đi qua
Cúi mình tắm giọt mưa chiều run rẩy
Nhảy múa , hát ca Thần Gió tìm thấy
Thích trêu đùa vội nghe tiếng chim kêu

Ngày ấy , em bắt anh phải nuông chiều ?
Ngắt cỏ dại kết tình lên tóc rối
Nắm mười ngón tay nào đâu tội lỗi ?
Chút hồn nhiên ,tinh nghịch lại phơi bày

Anh lén hôn em trên đồi cỏ may
Cây trinh nữ rụt rè và khép nép
Đôi mắt thẫn thờ , mơ bầu trời đẹp
Ngân nga lòng , giai điệu ngập hồn quê

Chuyện cỏ cây còn chôn giấu câu thề
Đoạn cuối tình yêu còn nhiều nứt nẻ
Nuối tiếc thời gian gam màu mới mẻ
Anh bảo em cây cỏ có tâm hồn
Ngày 21/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized