Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Tình 03

Tác giả: Bút Bần 1992

_____Tự Tình 03.

Bao lần trở giấc giữa đêm thâu
Ngẫm lại tình ta thưở bắt đầu
Cũng bởi nhìn ra đồng số phận
Đâm rồi thấu cảm nỗi lòng nhau
Người tin hãy để người kia biết
Kẻ giận đừng cho kẻ khác sầu
Nước lã tuy đầy không thể ngọt
Vui gì máu đỏ quyện dòng châu.

___Bút Bần
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Thơ Khuyết
  • Sống Giản Đơn
  • Bến Cũ Ta Về
  • Sống Nhạt
  • Cảnh Tỉnh
  • Hãy Làm Khi Ta Muốn
  • Tự Tình 07
  • Hết Thật Rồi
  • Bạc Bẽo
  • Vọng Cố Nhân
Thơ tương tự
  • Tự Tình (Trần Huy Sao)
  • Tự Tình (ĐTH Nhã Vy)
  • Tự Tình (Khánh Quỳnh)
  • Tự Tình (Gió Một Chiều)
  • Tự Tình (Bướm Đêm)
  • Tự Tình (Nguyên Hữu)
  • Tự Tình (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tự Tình (Phạm Thái Vinh)
  • Tự Tình (Lệnh Hồ Công Tử)
  • Tự Tình (ToAnPhong)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Du Dương
  • Nắng Tháng 4
  • Anh Sẽ Yêu Em Mãi Mãi Muôn Đời
  • Biển Chiều Bên Em
  • Năm Học Mới
  • Như Mảnh Hồn Trôi
  • Nhớ Anh Chiều Thứ Bảy
  • Đời Cát
  • Lão Già Kỳ Quặc Và Ổ Bánh Mỳ
  • Đừng Phí
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2026 - CungThuGian.com