Tự Nhiên Em Thích Lấy Chồng

Tác giả: Thiên Ân

TỰ NHIÊN EM THÍCH LẤY CHỒNG
Tự nhiên em thích lấy chồng
Cho tròn số kiếp đèo bòng vương mang
Lấy chồng trả nợ trần gian
Sướng vui, đau khổ xốn xang , trong lòng…

Bình minh vừa chớm bên song
Thương thương ,nhớ nhớ giọt hồng tương tư
Thích nhau, ánh mắt hiền từ
Gặp anh dạo ấy kết tơ tóc vàng

Mắt em đăm đắm mơ màng
Anh như ngọn gió thổi tràn bờ mi
Thích nhau có tội tình gì?
Trái tim em,vẫn thầm thì gọi tên

Anh vào mưa gió lãng quên
Em như lạc bước về miền yêu thương
Nắng về đốt cháy đời thường
Em ngồi xõa tóc cuối đường áo bay

Mời anh về tắm sông dài
Thân em mỏng mảnh dáng mai non mềm
Vỗ về, anh đến bên em
Cho nhau đôi cánh thần tiên muôn đời

Hương tình ướp ngọt đôi môi
Trao cho nhau,chút tình thôi vui vầy !
Trăng non ôm ấp đêm dài
Nghe lòng thổn thức thương ai đợi chờ?

Ru tình bao giấc mộng mơ
Tình về chín đỏ hững hờ được không?
Tự nhiên em thích lấy chồng
Mùa ong bướm,thôi lòng vòng chốn xa !

Cho nhau mấy thuở ngọc ngà
Em đâu tiếc nuối đóa hoa đầu cành?
Tự nhiên em thích gần anh
Cho mùa ân ái ngọt lành trăm năm?

Bên nhau, dưới ánh trăng rằm
Bến giờ đã có thuyền nằm , lả lơi
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized