Tự Ngẫm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( thể thơ ô thước kiều )

Làm con phận hiếu phải đi đầu
Đủ biết thâm tình mãi đậm sâu
Gắn giữ cho tròn câu thuận thảo
Gìn thêm để trọn chữ trung cầu
Cha còn gánh nặng đời dâu bể
Mẹ vẫn quằn vai kiếp dải dầu
Cực khổ chu toàn chăm lũ nhóc
Thân gầy khó nhọc chẳng màng đâu.

Khó nhọc đời cha vẫn chẳng rầu
Nuôi đàn trẻ dại nuốt niềm đau
Bao ngày cực khổ phơ màu tóc
Những buổi đầy lo bạc mái đầu
Ước để con khờ luôn mãi cạnh
Mong cùng lũ nhóc được gần nhau
Niềm vui cuộc sống hình như đã
Hạnh phúc gia đình thỏa mãn sâu.
13/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized