Hãy Giữ Lại Nha Em... Chút Gì Để Nhớ

Tác giả: Thanh Diệp

Bao nhiêu năm rồi
Em đã rời quê hương
Có còn lại trong em chút gì để nhớ
Em còn nhớ con đường quê đất đỏ
Ngày hai buổi đến trường cùng chúng bạn tung tăng

Em còn nhớ ...
Tiếng cu gù cao vút ngọn tre xanh
Đàn cò bay trên nương chiều nhạt nắng
Em còn nhớ ...
Cánh đồng quê em mùa lúa chín
Xuôi dòng Tiền Giang man mác lục bình

Nhớ mái trường làng ... áo trắng nữ sinh
Nhớ lá thư tình đầu tiên ... của ai đó
Nhớ không em ... hay em đà chối bỏ
Kỷ niệm tuổi thơ khi lưu lạc xứ người

Đừng bao giờ nhé ... hởi em thương ơi
Vì những cái đó đã hằn sâu trong tâm khãm
Đã luân lưu từng phút từng giờ trong huyết quản
Là hành trang cho ta trên mỗi chặng đường

Là men nồng làm ấm lại tình thương
Cho tim ta ... khô cằn nơi xứ lạ
Những cuộc vui vội vã
Những vật chất phù hoa
Tất cã rồi sẽ qua
Hãy giữ lại nha em ... chút gì để nhớ

Vì người Việt-Nam vẫn là Việt-Nam muôn thuở
Có tổ, có tông, có cội, có nguồn
Có đồng bào, có đất nước để yêu thương
Hôm nay,
ngày mai và mãi mãi ...
Chưa phân loại
Uncategorized