Từ Mùa Đông Tôi Thấy

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Đi qua tu viện, những hòa âm đơn điệu của hàng cây
bóng lá rơi tối tăm mặt mũi
người bán thảm ngồi không nhúc nhích
mùi hương của họa tiết nở ra dở dang
thành phố phục chế thành công mùa Đông
lời chuông mở mắt nhìn chăm chú vào điều hứa hẹn

Tôi đến muộn trong vị giác của buổi sáng
từng ý nghĩ dầy lên như chiếc khăn choàng
nuốt tiếng đập cánh sau khủng hoảng của lặng im
bầy chim trắng hót khan trong ánh sáng
trận buồn ngủ tàn dần trên mi mắt

Cuộc di trú của con đường bị phát giác
những âm thanh bị đào bới vội vàng
đậu vào ô kính một gương mặt của người lạ
một đôi môi với giọng nói ngơ ngác
vết son rơi trong cơn kích động màu sắc

Trở về nằm im lặng cạnh ban công
thành phố thả xuống tóc tôi từng ngày bị hoen gỉ
phía trên cao tòa nhà và ô cửa
những bông tuyết phác lên trí tưởng tượng
một hình nhân có kí ức đau buồn.


Nguyễn Nhựt Hùng_05.12.2013
Chưa phân loại
Uncategorized