Bay Lên

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Chiếc chăn nhung cắn nát buổi sáng của tôi
trên từng mảnh thân thể của mình tôi đã thấy em
mùi thơm từ đường rách của mặt trời ban mai
đậu trên tóc em những giọt bầm tím
bài hát vỡ cả nhịp nằm ngửa trên máy hát

Em không nói gì em chỉ vuốt ve
những bông hoa đỏ rực trong ngực em thì thầm
từ cánh đồng anh túc hình dung em chìm trong im lặng lộng lẫy
đám mây hình núm vú trôi phong phanh qua bầu trời
tôi hôn mê giữa tổ khúc ảo giác

Hàng cây xõa tóc giữa mùa lá tái sinh
tiếng phong linh gieo ánh sáng qua căn phòng trắng bệch
những nỗi nhớ rủ tôi chơi trò trốn tìm
tôi đã bay qua ô cửa sổ cùng đàn chim sẻ nâu mệt mỏi
vết son nở lao xao trên mặt đất

Tôi đậu xuống một vết phỏng khổng lồ
tìm kiếm em trong ký ức cháy sém của bàn tay thời gian
những nỗi buồn tháng ngày trổ gai mọc kín các lối đi
em ngồi hát ở cùng cực của giấc mơ
tiếng hát hóa thành lũ bướm rập rờn lang bạt

Tôi thức dậy đi tìm nước uống để mơn trớn một cơn khát
phát hiện ra những đốm ố tràn khắp các bức tường
từng giấc mơ đã đóng thành kén
và những bông hoa trong vườn đã nở nhụy bay lên.

24.03.2013
[Nguyễn Nhựt Hùng]
Chưa phân loại
Uncategorized