Cello Ngày Biển Động

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Đi qua đỉnh vú bóng đêm
cơn bạo loạn dai dẳng của mưa
những con chim mất trí nhớ quay mặt về cửa lồng
giọng hót hợp xướng trên thềm nhà gạch đỏ
tôi ngồi chép từng thay đổi bất thường của tháng Mười
ngoài kia, những đám mây co giật trên cơn động kinh của biển

Bài thơ về trinh tiết của hoa cúc
mọc ngón tay trong ngôi nhà của người bệnh vàng da
cơn mất ngủ ướp muối cẩn thận
bầy bướm đêm được ví dụ đến ngộp thở
những cánh phấn tràn trên đường bay
giấc mơ không ai so sánh, từng con chữ đeo mặt nạ đỏ

Khi hương thơm trong ổ mắt bị nhiễm trùng
bài Cello phủ lên những tưởng tượng chây lười
con hải âu xoãi cánh qua hợp âm đầu tiên
cảnh giác mùa Thu không được tiên liệu
tôi nhìn thấy những giọng nói được lớn lên
qua bầu trời từng đoàn người mặc áo trắng thả gương mặt rụng xuống.

Nguyễn Nhựt Hùng_08.10.2013
Chưa phân loại
Uncategorized