Tự Khúc Cuối

Tác giả: Trương Phương Linh

Người đi trăm lần nhớ
Gió chẳng về qua đây
Ta vẹn nguyên một thuở
Ôm tình nhỏ hao gầy

Đợi chờ chi ngày hết
Năm tháng dài sẽ phai
Tơ lòng ôi! Đã chết
Mắt lệ này vẫn cay?!

Ừ thì thôi lần nữa...
Nhung nhớ về đêm nay
Tim ta giờ khép cửa
Tình sao lắm đoạ đày?!

Rồi bình minh nắng mới
Có đủ hồng sắc hoa
Hay hồn ta băng giá
Bờ môi cũng nhạt nhoà

Thôi thì yêu thương cũ
Xin gửi về nơi xa
Muộn phiền dường như đủ
Cho đông buồn chóng qua...

Truong Phuong Linh
SG 12/2014
Chưa phân loại
Uncategorized