Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Hoạ (2)

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

TỰ HỌA

Dáng người vẫn thế khác gì đâu
Sáu bảy xuân xanh chẳng bạc đầu
Rong ruổi nghề binh còn vẫn đó
Đàng hoàng nghiệp giáo đã bao lâu
Mắt mờ chân chậm vì thơ đọa
Má tóp răng long khó ả hầu
Chẳng biết còn bao mùa trẩy hạt
Sống vui sông khỏe ắt tươi màu.

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Tự Hoạ (Đặng Vương Hưng)
  • Tự Họa (Cao Xuân Sơn)
  • Tự Hoạ (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tự Hoạ (Đất Văn Lang)
  • Tự Hoạ 2 (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tự Hoạ 2 (Đất Văn Lang)
  • Tự Hoạ Chân Dung (Lê Gái)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Trong Ta
  • Vui Xuân Mới
  • Giao Mùa
  • Bông Hồng Nhỏ
  • Nẻo Vắng Âm Thầm...
  • Thái Bình Lưu Luyến
  • Nỗi Lòng Chiếc Xe Đạp
  • Điểm Dừng
  • Máy Tính Được Tạo Ra Bởi Con Người
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (205)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
©2025 - CungThuGian.com