Từ Đó Tôi Điên

Tác giả: Huyandrics

Hôm qua gánh củi lên rừng
Bửa nay gánh tặng em từng gánh yêu
Nhà em yêu đã vốn nhiều
Thêm vài gánh nữa cũng yêu thương thừa
Ước em về với nắng trưa
Hoàng sa em khoát cho vừa mắt say
Ngắm em yêu lắm buổi này
Đừng đi em nhé chiều nay thu về
Chim lồng cất tiếng say mê
Em đi chim sổ lồng về nẻo không
Ba mươi về tối mênh mông
Sương giăng phủ lấp lối bồng lai xa
Nhớ em từ buổi em qua
Hai con mắt khóc ngỡ là mưa rơi
Lá vàng rụng giữa dòng trôi
Sông tương lan dạo bước dời tôi đi
Nhớ em từ tuổi xuân thì
Hồn xiêu phách tán cũng vì nhớ em
Mỏi chân ngã xuống cỏ mềm
Nhớ em một bửa mà điên đến giờ...
Chưa phân loại
Uncategorized