Từ Buổi...

Tác giả: Edwin Tran

Từ buổi gặp nhau sao chẳng nói
Em thẹn thùng ta hỏi làm quen
Em cười để nắng hờn ghen
Để tim ta đập, để men ngọt ngào

Từ buổi ngỏ lời em e lệ
Má em hồng như thể đam mê
Ta chờ em hẹn lời thề
Em lùa mái tóc vân vê nắng chiều

Từ buổi yêu nhau em nói nhỏ
Dáng em mềm môi đỏ xinh xinh
Vần thơ em tỏ chút tình
Tay em nồng ấm lung linh quyện vào

Từ buổi tình ta theo định mệnh
Em u sầu ta mến vần thơ
Ngày ngày em đứng ngẩn ngơ
Ta thành thi sĩ ước mơ xa vời

Từ buổi chia tay em chẳng nói
Mắt em buồn muốn hỏi xa xôi
Nhìn trăng nửa khuyết đi rồi
Nửa trăng ta giữ bồi hồi nhớ em

LK
Chưa phân loại
Uncategorized