Đam Mê

Tác giả: Edwin Tran

Ta tưởng tim ta quá lạnh lùng
Chôn ngàn thương nhớ chốn mông lung
Nhưng không ! Ta vẫn đam mê quá
Vô ý dừng chân xóa lạnh lùng

Mây trời giăng mắt ngõ vào yêu
Áo kia em mặt phủ xanh chiều
Muôn lời muốn nói bay đâu mất
Tim đập rộn ràng chỉ biết yêu

Duyên nợ cùng em tự thuở nào
Con thuyền tình ái bến trăng sao
Êm như sa mạc, buồn như biển
Em khẻ uốn, mình ta nôn nao

Mấy đoạn tình kia em để đâu ?
Cho ta rơi rụng cả trời sầu
Rơi vào trong mắt trong như ngọc
Tạo hóa vì đâu quá nhiệm mầu

LK
Chưa phân loại
Uncategorized