Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Có Em

Tác giả: Edwin Tran

không có em
biển rì rào gợi nhớ
sóng dâng trào
đánh mất bụi thời gian
nỗi dày vò
là vết thẹo không tan
như ngày tháng
âm thầm...
gọi nhớ...
ngày không em
lạ thường hoang vắng
đời không em
cuộc sống hóa mù sương

LK
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đam Mê
  • Những Mùa Thu
  • Ảo Tình
  • Trăng Lạnh
  • Mơ Làm Thi Sĩ
  • Anh Yêu
  • Thơ Ngây
  • Người Điên
  • Đi Tìm Tương Tư
  • Tình Đến Rồi Đi
Thơ tương tự
  • Không Có Em (Nguyễn Thành Sáng)
  • Không Có Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không Có Em (Trần Đức Phổ)
  • Không Có Em (Thanh Nguyen)
  • Không Có Em (Tâm Đoan)
  • Không Có Em (Trần Đại - Trandaik)
  • Không Có Em !!! (Mi Pha)
  • Không Có Em.. (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Kiếm Về Được Chút Bình Yên/ Thanh Xuân Một Nửa Đi Biền Biệt Xa
  • 301 - Biển Ảo
  • Tin Tưởng
  • Nhớ Em
  • Bông Hồng Và Bông Giấy
  • Ngẫm Mình Suy Đờ, 1,2,3.
  • Saraha Người Là Bậc Thầy Mật Tông Hiện Đại
  • Thầy Và Chuyến Đò Xưa
  • Một Mình !
  • Gõ Cửa Thời Gian
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
©2026 - CungThuGian.com