Không Có Em..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Không Có Em..

Không có em, lần chân ra biển
Nhìn sóng cồn ẩn hiện nhấp nhô
Trầm ngâm thả ánh tít mờ
Làm sao tránh khỏi thẫn thờ, mênh mang!

Không có em, nào ngân nga nhạc
Chuỗi đêm vàng chất ngất tơ vương
Guitar bên khảy đoạn trường
“Tình Yêu Cách Trở” bản buồn phía ca

Không có em la đà sương khói
Những chiều tà vời vợi, mông lung
Vì đâu vào cõi không trung
Hoá thành cánh nhạn vượt trùng tìm Ai

Không có em canh dài thao thức
Đâu chập chờn hạnh phúc mối duyên
Cho kia thui thủi bên thềm
Lâng lâng, xúc cảm, nhịp tim dâng trào

Không có em nào mau thấy ảnh
Tận trời tây cá cảnh nhởn nhơ
Trắng vàng xanh đỏ lượn lờ
Bao nhiêu lờ lượn, bấy thơ với tình...

Để thắm thiết quyện hình yêu dấu
Trái ngang dòng đau đáu sớm hôm
Đêm đêm hướng vọng đầu non
Bâng khuâng, lưu luyến, xoải hồn về nơi

Nhất định rồi em ơi! Chẳng thể
Nẻo đường trần nhểu lệ ly tan
Thì còn kia ánh trăng vàng
Cung lầu thưởng nguyệt Ta Nàng phôi pha

Trăm thương, ngàn nhớ cách xa...


04/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized