Trung Thu Mưa

Tác giả: Bùi Thành Công

Trung thu 2015

Trung thu vẫn như xưa
Nhớ em mấy cho vừa
Bước chân anh lạnh giá
Một mình giữa đêm mưa

Trung thu buồn cô độc quá
Riêng mình anh ở nơi này
Nhớ em nhiều những ngày xưa
Con đường em đi ngập nắng
Có biết chăng anh nơi này
Nhớ em nhiều những ngày mưa
Trung thu này anh lạnh giá
Bước chân ai đêm âm thầm
Đã qua rồi có buồn không
Bao ngày qua ai còn nhớ
Tiếng ai cười nắng vàng tươi
Trên con dường xanh màu lá
Bước chân ai vẫn đi về
Nhưng bây giờ em ở đâu?

Nặng nề bước giữa đêm sâu
Mưa ướt mặt hay lệ sầu.
Trung thu buồn. Đời màu nâu
Không nhớ nữa đâu. Tại đêm thâu im lặng. Lòng sầu. Nhìn quanh chỉ thấy một màu cô đơn. Lạnh lạnh ai bên cạnh?. Một đêm thanh.
Chưa phân loại
Uncategorized