Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trống Vắng 3

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( ndt , bl )

Đêm về thổn thức vọng niềm thương
Ngớ ngẩn buồn chan dõi dặm trường
Thiếp giữ êm đềm tim quyện trải
Anh gìn lặng lẽ trí hòa vương
Đìu hiu mãi nhặt tình trôi hướng
Khắc khoải hoài gom nghĩa lạc đường
Cảm xúc bơ phờ in cõi dạ
Tâm hồn quạnh quẽ ngóng ngàn phương.
25/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Trống Vắng (Hồng Sang)
  • Trống Vắng (Thiết Dương)
  • Trống Vắng (Peter Hy Tấn)
  • Trống Vắng (ONLY)
  • Trống Vắng (Lam Điền)
  • Trống Vắng (Quang Lãng)
  • Trống Vắng (Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh ))
  • Trống Vắng (Hồng Dương)
  • Trống Vắng (Trung Dũng)
  • Trống Vắng (Tocngan.HYTV)
Thơ bạn muốn xem
  • Với Em Đêm Nay
  • Buồn Mờ
  • Cuộc Xử Án
  • Niệm Khúc 6: Nhật Ký Dòng Sông Thu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (486)
  • Vũng Tàu Không Em
  • Cảm Nhận Tình Yêu
  • Tìm Lại Tôi
  • Khổ Vì Em?
  • Giọt Tinh.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com