Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trống Vắng 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Cảm thấy sao lòng luôn trống trải
Yêu người chẳng đặng đành tê tái
Tình duyên cách trở tựa tên khờ
Nợ nghĩa không thành như kẻ dại
Phận kiếp an bày biết dẫu sai
Trần gian định sẵn không hề trái
Khi buồn nhớ hẹn ước cùng ai
Phấn khởi vun tròn thêm mộng ái
4/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Trống Vắng (Hồng Sang)
  • Trống Vắng (Thiết Dương)
  • Trống Vắng (Peter Hy Tấn)
  • Trống Vắng (ONLY)
  • Trống Vắng (Lam Điền)
  • Trống Vắng (Quang Lãng)
  • Trống Vắng (Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh ))
  • Trống Vắng (Hồng Dương)
  • Trống Vắng (Trung Dũng)
  • Trống Vắng (Tocngan.HYTV)
Thơ bạn muốn xem
  • Thời Gian…
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 23
  • Đi Trong Mây
  • Nhớ Hạ Vàng
  • Em Là Ánh Sáng Từ Bi 12282021
  • Thơ Tình - Bỏ Quên
  • Tây Bắc Mùa Trở Gió
  • Em Ơi Hãy Ngủ, Để Dành Cho Nhau
  • Đức Phật Thật Dễ Thương
  • Mặc Mọi Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
©2026 - CungThuGian.com