Người Đi Rồi

Tác giả: Phan Cát Linh

Người đi rồi ..
Tôi ở đây
Thương dòng sông máu chảy
Ngọn cau già
Héo úa từng bông
Lệ tiễn đưa
Thấm ướt khăn hồng
Căn gác trọ
Đèn vàng cười hiu quạnh

Người đâu rồi ..
Tôi muốn hỏi
Từng bông bưởi hoa chanh
Con đường xưa
Mái ngói thị thành
Sao phố vắng
Sao người xa lạ
Sao mắt sầu
Hơn sơn nữ phà ca ?

Người xa rồi ..
Tôi muốn hỏi
Những chùm hoa bông sứ
Hỏi bờ ao
Rau đắng, giậu mùng tơi
Hỏi người đi ..
Phiêu bạt bốn phương trời
Có thương nhớ
Túp lều tranh xiêu vẹo

Người mất rồi ..
Người ở đó
Nhìn cánh hoa tuyết phủ
Tôi ở đây
Lạnh lẽo tợ lao tù
Trái tim người
Nào có ngủ ngàn thu
Hồn vương vấn
Giọt sương mù
Nương khói .
Chưa phân loại
Uncategorized