Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trộm Tiền.

Tác giả: Đinh Kim Chung

TRỘM TIỀN
(Thủ vĩ ngâm, nhất thủ, độc vận)

Tôi thích trộm tiền tại tính tôi
Tôi thèm tiền tỉ tí thì toi
Tôi thường trốn tránh trong trời tối
Tôi thích thoát thân trước tối trời
Tôi thủ tiền trăm thì trọng tội
Tôi tha tiền triệu tức tính tồi
Tôi từ túng thiếu thành thằng thối
Tôi thích trộm tiền tại tính tôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Trộm Cá (Trần Thản)
  • Trộm Hoa (Lê Gia Hoài)
  • Trộm Hôn (Hồng Dương)
  • Trộm Nắng (Châu Thái Lê)
  • Trộm Nhìn (Thiên Ân)
  • Trộm Nhìn (Hồng Dương)
  • Trộm Nhìn Em (Thiên Ân)
  • Trộm Nhìn Em 2 (Thiên Ân)
  • Trộm Nhìn Ngày Thơ (Thiên Ân)
  • Trộm Nhớ (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhặt
  • Nội Tâm
  • Trăng Khuya
  • Dối Lòng.. Còn Đau...
  • Nỗi Đau Thương Nhớ
  • Bao Năm Không Về Ngoại
  • Trên Đỉnh Mùa Đông
  • .....trăng Thơ.......
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 26
  • Lẳng Lặng Con Tim
Nhà thơ bạn muốn xem
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
©2026 - CungThuGian.com