Trộm Hôn

Tác giả: Hồng Dương

Xuân là xuân tứ xuân thì
Em là thi mộng bờ mi dịu hiền
Nắng lên gió thổi lá nghiêng
Ai trông như một nàng tiên mỹ miều

Nắng xuân hôn trộm khung chiều
Ánh trăng trộm mở bao nhiêu nụ ngần
Ngực trần xuân cứ thanh tân
Để đêm hôn trộm gió ngàn suýt xoa

Sương mờ trốn gió hôn hoa
Mây mềm hôn trộm Hằng Nga giữa trời
Hương em thơm ngát bên đời
Anh hôn trộm nhé đừng cười... giận anh...

Tay ôm vừa khít xuân xanh
Nắng chen mái tóc hương lành ngọt thơm
Say hồn mặc cả sương hờn
Nụ hôn trộm lúc những cơn dại khờ....
Chưa phân loại
Uncategorized