Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trói Buộc

Tác giả: Lê Huy Trứ

Nhân sinh tham tiền quyền si ái,
Cố chấp ngã nên vướng luân hồi.
Tự ràng buộc tham sân si,
Tự do bất an nên cầu giải thoát.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cứ Tưởng
  • Đời Quá Đẹp
  • Tiểu Sử
  • Bất Tận Thông
  • Nhậm Vận
  • Tiên Nga
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Tân Hận Đồ Bàn
  • Tranh Vân Cẩu
  • Hồi Đầu
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Còn Ngây Dại
  • Soi Gương
  • Tâm Sư Buồn
  • Dưới Trăng
  • Có Em Thôi 3
  • Huế Tiên Thiên
  • Lời Cho Nhân Quyền
  • Bàng Hoàng Đêm Mơ ...
  • Mai Ta Chết Dưới Cội Phong
  • Covid
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
©2025 - CungThuGian.com