Bài Toán Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

BÀI TOÁN CUỘC ĐỜI
Em giải đi bài toán đố ngày xưa
Mức độ khó cày bừa lòng thử thách
Ẩn số mài mò khơi chưa trúng mạch
Nghìn năm sau oán trách , lá xa cành

Em giải đi sương khói vốn mong manh
Thuở học trò ai hành ai em nhỉ?
Gối tay nhau nghe muôn chiều thủ thỉ
Thời gian trôi vô vị biết nhường nào ?

Em giải đi lồng ngực thuở nôn nao
Đưa nhau về chiêm bao vùng mùa hạ
Tâm hồn bướm ong ngây say hoa lá
Những chuỗi cười rôm rả thoáng qua mau

Em giải đi ẩn ý cái gật đầu
Ngày xách gói nhiệm màu đưa tay hứng
Đôi chân son ngày thơ thời chập chững
Mùa dấu yêu môi ửng đỏ thiệt lòng

Em giải đi hai đường thẳng song song
Mình gặp nhau bên hông chiều vô cực
Vòng tay ngoan thả trôi lòng hừng hực
Áo trắng thời nét mực nhỏ từng trang

Em giải đi thương tấm bảng ngổn ngang
Dòng kỉ niệm muôn vàn dòng kỉ niệm
Giữa biển yêu thương đôi ta tìm kiếm
Những nguồn yêu ẩn hiện góc dỗi hờn
Ngày 10/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized