Trở Về

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Trở về đây sau nhiều năm cách biệt
Mái trường xưa bao dấu cũ phai mờ
Bên khoảng trời khung cửa sổ vu vơ
Đếm thời gian cứ dần trôi chảy mãi

Vài sợi nắng cuối thu không ở lại
Gió bấc về lạnh lùng lướt ngang qua
Nơi sân trường chợt mưa ướt lệ nhòa
Làm run rẩy cây đa già cô quạnh...

Thu chưa đi sao trong lòng se lạnh
Hình ảnh nào lẩn khuất ở đâu đây?
Ngày trở về thiếu bóng dáng cô, thầy
Người đưa đò qua bến sông tri thức!

Dòng lưu bút dường như chưa khô mực
Tiếng ve sầu văng vẳng phút chia tay
Bao yêu thương giấu kín mãi đong đầy
Kỷ niệm đó bấy nhiêu năm không ngủ

Cánh phượng ép trong trang lưu bút cũ
Cùng vài dòng thương mến bạn tặng tôi
Suốt bao năm giữ ký ức một thời
Tôi mến bạn từ mùa thu năm ấy...

Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mãi đem theo ngày đó đến bây giờ
Đốt cháy lòng se thắt mối tình thơ
Ai thổn thức? Ai hững hờ kỷ niệm?

Đ.A.T.
12/11/2018.
Chưa phân loại
Uncategorized