Trở Vê..

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Chiều trở về chốn cũ
Nghe lạc loài bước chân
Cho hồn thoáng bâng khuâng
Lá hoa sầu héo rũ

Trận cuồng phong bão lũ
Cuốn phăng mọi thân tình
Ngước mắt ngắm trời xanh
Áng mây buồn thờ thẫn

Sao tự dưng hụt hẫng
Bụi thời gian xóa nhòa
Chỉ còn lại mình ta
Mỏi mòn niềm trông đợi

Hoàng hôn chừng xuống vội
Thôi nói tiếng giã từ
Chuỗi ngày tháng vô tư
Yêu thương đầy mật ngọt

Chân rã rời quay gót
Mong tìm được bình yên
Thả hai chữ lụy phiền
Trôi xa theo dòng nước…
Chưa phân loại
Uncategorized