Trở Về Chốn Cũ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

TRỞ VỀ CHỐN CŨ


Tần ngần mấy lượt đò qua
Khúc sông vắng lặng nhạt nhòa sương rơi !


Đường về chốn cũ xa khơi
Bơ vơ mây trắng cuối trời hắt hiu
Dòng sông con nước liêu xiêu
Lục bình tím lịm gió chiều chơi vơi
Mấy mùa xác phượng tả tơi
Bao năm ve khóc than đời hợp tan !
Solo kiếp sống bẽ bàng
Nỗi sầu ly biệt nát tan cõi lòng
Còn ai tựa cửa chờ mong !
Đường về thăm thẵm nghe lòng nhói đau
Yêu là gieo khổ cho nhau
Cũng do duyên nghiệp ta nào muốn đâu
Chốn xưa cỏ úa nhạt màu
Bần thần trước ngõ ngại vào trong sân


Bước chân chốn cũ tần ngần
Cuộc đời hư ảo phù vân ai ngờ !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link fb Huỳnh Kiệt : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/videos/517162642033365/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized